Cánh tay nối dài của Công an, chỗ dựa vững chắc của nhân dân trong mưa lũ
Những ngày cuối tháng 10, miền Trung oằn mình trong mưa lũ. Nhiều xã phường của TP Đà Nẵng ngập sâu trong biển nước, giao thông chia cắt, đời sống người dân bị đảo lộn. Giữa gian khó, cùng với lực lượng Công an nhân dân (CAND), lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) ở cơ sở tại Đà Nẵng đã đồng hành, kiên cường nơi tuyến đầu giúp dân vượt qua thiên tai.
Sát dân, hiểu dân, ứng cứu kịp thời trong mọi tình huống
Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang tại Công điện ngày 31-10-2025 về việc khẩn trương ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai, Công an TP Đà Nẵng đã huy động toàn lực cùng chính quyền, các đoàn thể và đặc biệt là lực lượng an ninh cơ sở (LLANCS) bám địa bàn, hỗ trợ người dân.
Với phương châm “Lực lượng CAND là chỗ dựa tin cậy nhất của Nhân dân trong thiên tai, bão lũ; mỗi đơn vị Công an ở địa phương, cơ sở là một ngôi nhà an toàn cho người dân”, Công an các xã phường và các tổ bảo vệ ANTT cơ sở khắp các xã, phường đồng loạt vào cuộc. Với 2.441 tổ với hơn 8.480 thành viên, lực lượng bảo vệ ANTT cơ sở chính là “tai mắt” của lực lượng Công an, là những người sát dân nhất, hiểu dân nhất và cũng là những người lao vào nguy hiểm sớm nhất khi nước lũ tràn về trong những ngày qua.
Khi mưa lớn dồn dập, LLANCS phối hợp cùng Công an xã, phường chủ động rà soát các khu vực có nguy cơ ngập sâu, sạt lở, khẩn trương di dời dân đến nơi an toàn. Hàng ngàn lượt tổ an ninh cơ sở (ANCS) đã túc trực 24/24 giờ tại các điểm xung yếu, lập chốt ngăn người dân qua lại vùng nước xiết, hỗ trợ ghe thuyền di chuyển người và tài sản ra khỏi vùng nguy hiểm.
Qua theo dõi, Thiếu tá Phùng Thắng Huy - Phó đội trưởng Đội Xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Phòng Tham mưu Công an TP Đà Nẵng cho biết, trong mọi tình huống khẩn cấp, ANCS luôn là lực lượng phản ứng nhanh. Họ nắm chắc địa bàn, am hiểu từng hộ dân, từng lối nhỏ, vì vậy khi sự cố xảy ra, việc sơ tán, hỗ trợ hay cứu hộ luôn đạt hiệu quả cao. Thực tế trong thời gian qua đã có nhiều tấm gương quên mình hỗ trợ nhân dân trong mưa lũ vừa qua được ghi nhận.
Nêu gương sáng giữa bời bời mưa lũ
Không ít thành viên của LLANCS đã bị thương trong khi làm nhiệm vụ giúp dân. Anh Bùi Viết Phẩm - Tổ trưởng tổ bảo vệ ANTT cơ sở thôn Hưng Mỹ, xã Thăng An bị đứt chân do dẫm phải mảnh thủy tinh khi đang đi giúp dân chống lụt. Tại phường Hội An Tây, anh Nguyễn Thành Công - Tổ trưởng Tổ bảo vệ ANTT cơ sở tổ dân phố Bến Trễ, trên đường đi chốt điểm ngập lụt về không may trượt ngã, gãy cả xương hàm trên và dưới, hiện vẫn đang điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng. Còn tại tổ dân phố Phong Nam, phường Hòa Xuân, trong lúc hỗ trợ hàng xóm di chuyển tủ lạnh tối 30-10, anh Võ Văn Hoàng - Tổ trưởng bảo vệ ANTT cơ sở Phong Nam đã trượt chân ngã bị thương. Cùng đêm đó, anh Ngô Văn Phước, thành viên tổ, chèo ghe trong nước xiết để đưa bà Ngô Thị Xí đi cấp cứu. Dòng nước cuốn mạnh khiến tay anh bị mái tôn cắt sâu, phải đi sơ cứu và tiêm ngừa uốn ván.
Những vết thương ấy có thể chỉ là vài mũi khâu, cũng có thể là cả tháng nằm viện, qua đó cũng là minh chứng rõ nhất cho tinh thần “vì dân phục vụ”, cho sự hy sinh lặng thầm của những con người nơi cơ sở, những người không khoác quân hàm nhưng luôn sát cánh cùng lực lượng Công an trong mọi hoàn cảnh.
Không chỉ trong mưa lũ, ngay khi mưa ngớt, nước rút, lực lượng Công an và lực lượng bảo vệ ANTT cơ sở lại bắt tay ngay vào giai đoạn khắc phục hậu quả. Từ sáng sớm, họ cùng dân dọn dẹp bùn đất, khơi thông cống rãnh, thu dọn vật dụng bị cuốn trôi, vệ sinh trường học, trạm y tế, nhà văn hóa.Tại nhiều địa bàn, các tổ ANCS còn chủ động phối hợp cùng đoàn thanh niên, phụ nữ tổ chức phát cơm, nước uống, thuốc men, hỗ trợ sửa lại mái nhà cho những hộ dân yếu thế. Mỗi người một việc, mỗi ngôi nhà là một “điểm tựa an toàn” đúng như tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an: “Cứu dân, bảo vệ tính mạng người dân là trên hết, trước hết”.
Gặp bà Nguyễn Thị Lên, trú thôn Phước Bình, xã Nông Sơn trong buổi trao quà sau khi cơn lũ vừa rút, ai cũng xúc động khi nghe câu chuyện của bà kể. Những ngày nước dâng cao, cả 5 người trong gia đình, trong đó có cháu nhỏ phải co cụm trên căn gác gỗ chật chội, nhìn xuống mênh mông nước bạc mà lo sợ, thiệt hại tài sản chưa thể đong đếm được. Toàn xã Nông Sơn có hơn 1.260 hộ dân bị ngập sâu, nhiều trường học, trụ sở bị vùi trong biển nước, một số tuyến đường như QL14H và ĐH4 bị sạt lở nghiêm trọng.
Thế nhưng giữa cảnh khó khăn ấy, bà Lên vẫn tự hào nhắc đến con trai mình là anh Lê Công Trí, thành viên lực lượng bảo vệ ANTT cơ sở của xã. Khi nhà mình còn đang ngập sâu, anh Trí vẫn không quản hiểm nguy, cùng chính quyền địa phương và Công an xã vượt nước lũ đến từng khu dân cư bị cô lập để hỗ trợ, di dời người dân, chuyển lương thực đến các hộ neo đơn. Câu chuyện giản dị ấy như tấm gương nhỏ phản chiếu tinh thần trách nhiệm, tình người và lòng tận tụy của lực lượng bảo vệ ANTT cơ sở, những người dám gác lại gian khó của bản thân để lo cho bình yên của người khác.
Thực tế những ngày mưa lũ vừa qua đã cho thấy rõ vai trò của LLANCS trong công tác bảo đảm ANTT, cứu hộ cứu nạn và phòng chống thiên tai. Họ không chỉ là “cánh tay nối dài” của lực lượng Công an mà còn là “điểm tựa lòng dân”, nơi người dân tin cậy tìm đến trong mọi hoạn nạn. Những con người ấy không nhận thù lao nhiều, không có những khẩu hiệu hào nhoáng, nhưng họ đang góp phần gìn giữ sự bình yên bằng chính tấm lòng và trách nhiệm.
Mai Vinh
Dòng sự kiện:Phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai
Số người thiệt mạng do bão Kalmaegi tại Philippines tăng cao
Miền Trung sẵn sàng ứng phó bão số 13
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Phước Sơn thăm, tặng quà các xã bị thiệt hại do mưa lũ
CSCĐ Nam Trung Bộ giúp người dân Quảng Ngãi chằng chống nhà cửa
Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra công tác phòng chống bão số 13












